Thái Lan: 68 người Thượng Việt Nam bị bắt khi đang cầu nguyện ở tang lễ
Hàng chục người dân tộc Êđê đang xin tị nạn ở Thái Lan bị cảnh sát bắt giữ, bảy người trong số đó đã được thả, tuy nhiên, một số người có thể đối diện nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam.
Hôm 23/2, vợ của ông Y Quynh Bdap (người đang bị Thái Lan xem xét yêu cầu dẫn độ về Việt Nam) thuê một sảnh đường cộng đồng ở tỉnh Nonthaburi để tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho mẹ ruột vừa qua đời ở Việt Nam.
Nhiều người trong cộng đồng người tị nạn đến chia buồn và cầu nguyện theo phong tục của người Êđê, sau đó, bị cảnh sát bố ráp, bắt giữ.
Theo Ủy ban Cứu người Vượt biển (BPSOS), một tổ chức phi lợi nhuận làm việc trong lĩnh vực tự do tôn giáo, cho hay có 68 người bị bắt giữ và chỉ có 43 người đã có thẻ tị nạn của Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn ở Thái Lan (UNHCR).
Trong số người bị bắt, có 10 trẻ vị thành niên đã được chuyển sang trại tạm trú của Sở Xã Hội tỉnh Nonthaburi.
Một ngày sau đó, bảy người lớn được trả tự do vì họ đã từng bị bắt tạm giam và đã đóng tiền bảo lãnh tại ngoại.
Ông Y Misin Knul, một trong số người được thả cho hay, cảnh sát đến nơi cầu nguyện bắt giữ người và lục soát, sau đó họ bị đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Ông nói với RFA hôm 24/2:
“Chỗ đó là qua đồn rồi, họ (cảnh sát-PV) làm việc rất nhanh, mặc dù có yêu cầu luật sư đến nhưng họ làm việc gấp để tránh luật sư.
Họ lấy dấu vân tay rồi viết tên ngày hôm đó luôn, đến tận 1-2 giờ sáng, họ tiến hành gấp để đi qua cảnh sát tò mò (cảnh sát di trú)”
Ônh Y Misin là người dân tộc Êđê ở buôn Ea Khít, xã Ea Bhôk (huyện Cư Kuin), Đắk Lắk. Ông cùng gia đình trốn chạy sang Thái Lan hồi tháng 12/2018 để tránh đàn áp tôn giáo.
Ông cho biết bản thân là tín đồ Hội thánh Tin lành tư gia độc lập, thường bị công an địa phương mời làm việc và bị yêu cầu gia nhập Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) – một tổ chức được Nhà nước công nhận.
Các đồng bào Thượng đang bị lập hồ sơ sau khi bị bắt hôm 23/2 (Mạch sống media)
Nguy cơ bị dẫn độ
Ông Y Phic Hdok, một trong những thành viên sáng lập tổ chức Người Thượng vì Công lý (MSFJ) cho biết, có tổng cộng 27 thành viên và người thân của tổ chức này bị Thái Lan bắt giữ.
Tháng 3 năm ngoái, Bộ Công an đưa MSFJ vào danh sách khủng bố vì cáo buộc liên quan đến vụ nổ súng ở Cư Kuin khiến ít nhất 9 người chết, điều mà tổ chức này luôn bác bỏ.
Những người này có thể đối diện với nguy cơ bị trục xuất. Ông Y Phic khẳng định với RFA trong tuyên bố hôm 25/2:
“Sau vụ việc chính phủ Việt Nam yêu cầu Thái Lan bắt giữ và dẫn độ Y Quynh Bdap, tình hình của người Thượng tị nạn tại Thái Lan ngày càng trở nên rủi ro.
Dù chưa có bằng chứng rõ ràng về sự can thiệp của Việt Nam trong vụ việc lần này, nhưng điều đó cũng cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng.
Chính quyền Việt Nam có thể sử dụng mọi biện pháp ngoại giao để ép buộc người Thượng bị trục xuất về nước, nơi họ phải đối mặt với nguy cơ giam cầm, tra tấn và đàn áp.”
Ông Y Quynh Bdap, thành viên sáng lập MSFJ, hiện đang ở nhà tù Reamand của Bangkok để xem xét yêu cầu dẫn độ của Việt Nam.
Toà án Hình sự Bangkok cuối tháng 9/2024 đưa ra phán quyết cho phép trục xuất ông và cho chính phủ nước này 90 ngày để thực thi.
Ngày 14/2 vừa qua, luật sư đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm yêu cầu hủy bỏ phán quyết của tòa án cấp dưới về việc dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam.
Hôm 25/2, bà Nadthasiri Bergman, người đại diện pháp lý cho Y Quynh, bày tỏ hy vọng tòa án sẽ xem xét quyết định và chấp nhận đơn kháng cáo.
Ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của Ủy ban Cứu người Vượt Biển, (tổ chức vừa bị Bộ Công an quy vào danh sách khủng bố), cho biết một số cá nhân là thành viên của MSFJ có nguy cơ bị dẫn độ cao hơn những người khác, tổ chức của ông đang theo dõi rất sát cùng với Cao ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Thái Lan.
Ông cho rằng phía chính quyền Việt Nam chưa đưa danh sách dẫn độ vì “có lẽ họ phải suy tính kỹ vì trường hợp của Y Quynh Bdap được quốc tế quan tâm ngày càng nhiều, nếu Việt Nam yêu cầu Thái Lan dẫn độ một lần nữa sẽ rất khó khăn.”
Ông nói nếu chính quyền của ông Tô Lâm muốn dẫn độ người phải áp dụng biện pháp ra tòa xử vắng mặt như đã từng làm với ông Y Quynh Bdap.
Ra tòa
Hôm 25/2, tòa di trú của tỉnh Nonthaburi xét xử 48 người Thượng với hai tội danh nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp, trong đó có năm trẻ em đi theo mẹ.
Cảnh sát trưởng Ronapat Tubtimtong, Trưởng đồn cảnh sát Bangyai tỉnh Nonthaburi, nói với RFA vào thứ Tư rằng hơn 40 công dân Việt Nam bị bỏ tù với số tiền phạt là 400.000 baht vì nhập cảnh trái phép nhưng họ không phải đối mặt với việc trục xuất ngay lập tức.
“Họ đã bị xét xử vì tội nhập cảnh trái phép và bị phạt 4.000 baht mỗi người. Họ không có tiền nên họ bị bỏ tù 8 ngày thay vào đó”.
“Họ không phải là công nhân, họ có thẻ tị nạn. Sau khi chấp hành xong án tù, họ sẽ bị giam giữ tại trại giam Suan Plu. Thông thường, các tổ chức phi chính phủ sẽ tìm cách cứu trợ cho họ. Họ sẽ không phải đối mặt với việc trục xuất ngay lập tức”.
Ông nói thêm rằng có những người hợp pháp trong số hơn 60 người được báo cáo bị bắt giữ đã được thả tự do.
Đối với người có thẻ tị nạn của UNHCR, tiền bảo lãnh là 50.000 Baht Thái (1.500 đô la) cho mỗi người, những người không có tiền trả sẽ bị giam giữ vô thời hạn tại Trại tạm giam nhập cư IDC (trại giam Suan Plu).
Ông Nguyễn Đình Thắng cho biết, tổ chức của ông sẽ giúp can thiệp với Liên hiệp quốc để đẩy nhanh tiến trình cho những người đang xin quy chế tị nạn chưa được cấp thẻ tị nạn.
Đối với những người bị từ chối quy chế tị nạn (hồ sơ bị đóng) sẽ phải trải qua chương trình sàng lọc đặc biệt của chính phủ Thái Lan. Nếu không đủ điều kiện bảo vệ, họ sẽ có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam.
Ông Y Phic Hdok bày tỏ mong muốn chính quyền Thái Lan tạo điều kiện để người tị nạn được trả tự do, có cơ hội sinh sống bên ngoài thay vì bị giam giữ vô thời hạn. Ông khẳng định:
“Việc giam cầm những người tị nạn vô tội, những người chỉ đang tìm kiếm sự an toàn, là một hành động đi ngược lại với các cam kết nhân quyền quốc tế.
Đồng thời, tôi kêu gọi cộng đồng người Việt khắp năm châu cùng chung tay quyên góp, hỗ trợ tài chính để giúp những người này được tại ngoại và tránh khỏi nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Sự đoàn kết và giúp đỡ của cộng đồng sẽ mang lại hy vọng cho những người đang đối diện với hoàn cảnh tuyệt vọng này.” (RFA)
February 28, 2025
Thái Lan: 68 người Thượng Việt Nam bị bắt khi đang cầu nguyện ở tang lễ
by Defend the Defenders • [Human Rights]
Thái Lan: 68 người Thượng Việt Nam bị bắt khi đang cầu nguyện ở tang lễ
Hàng chục người dân tộc Êđê đang xin tị nạn ở Thái Lan bị cảnh sát bắt giữ, bảy người trong số đó đã được thả, tuy nhiên, một số người có thể đối diện nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam.
Hôm 23/2, vợ của ông Y Quynh Bdap (người đang bị Thái Lan xem xét yêu cầu dẫn độ về Việt Nam) thuê một sảnh đường cộng đồng ở tỉnh Nonthaburi để tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho mẹ ruột vừa qua đời ở Việt Nam.
Nhiều người trong cộng đồng người tị nạn đến chia buồn và cầu nguyện theo phong tục của người Êđê, sau đó, bị cảnh sát bố ráp, bắt giữ.
Theo Ủy ban Cứu người Vượt biển (BPSOS), một tổ chức phi lợi nhuận làm việc trong lĩnh vực tự do tôn giáo, cho hay có 68 người bị bắt giữ và chỉ có 43 người đã có thẻ tị nạn của Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn ở Thái Lan (UNHCR).
Trong số người bị bắt, có 10 trẻ vị thành niên đã được chuyển sang trại tạm trú của Sở Xã Hội tỉnh Nonthaburi.
Một ngày sau đó, bảy người lớn được trả tự do vì họ đã từng bị bắt tạm giam và đã đóng tiền bảo lãnh tại ngoại.
Ông Y Misin Knul, một trong số người được thả cho hay, cảnh sát đến nơi cầu nguyện bắt giữ người và lục soát, sau đó họ bị đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Ông nói với RFA hôm 24/2:
“Chỗ đó là qua đồn rồi, họ (cảnh sát-PV) làm việc rất nhanh, mặc dù có yêu cầu luật sư đến nhưng họ làm việc gấp để tránh luật sư.
Họ lấy dấu vân tay rồi viết tên ngày hôm đó luôn, đến tận 1-2 giờ sáng, họ tiến hành gấp để đi qua cảnh sát tò mò (cảnh sát di trú)”
Ônh Y Misin là người dân tộc Êđê ở buôn Ea Khít, xã Ea Bhôk (huyện Cư Kuin), Đắk Lắk. Ông cùng gia đình trốn chạy sang Thái Lan hồi tháng 12/2018 để tránh đàn áp tôn giáo.
Ông cho biết bản thân là tín đồ Hội thánh Tin lành tư gia độc lập, thường bị công an địa phương mời làm việc và bị yêu cầu gia nhập Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) – một tổ chức được Nhà nước công nhận.
Nguy cơ bị dẫn độ
Ông Y Phic Hdok, một trong những thành viên sáng lập tổ chức Người Thượng vì Công lý (MSFJ) cho biết, có tổng cộng 27 thành viên và người thân của tổ chức này bị Thái Lan bắt giữ.
Tháng 3 năm ngoái, Bộ Công an đưa MSFJ vào danh sách khủng bố vì cáo buộc liên quan đến vụ nổ súng ở Cư Kuin khiến ít nhất 9 người chết, điều mà tổ chức này luôn bác bỏ.
Những người này có thể đối diện với nguy cơ bị trục xuất. Ông Y Phic khẳng định với RFA trong tuyên bố hôm 25/2:
“Sau vụ việc chính phủ Việt Nam yêu cầu Thái Lan bắt giữ và dẫn độ Y Quynh Bdap, tình hình của người Thượng tị nạn tại Thái Lan ngày càng trở nên rủi ro.
Dù chưa có bằng chứng rõ ràng về sự can thiệp của Việt Nam trong vụ việc lần này, nhưng điều đó cũng cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng.
Chính quyền Việt Nam có thể sử dụng mọi biện pháp ngoại giao để ép buộc người Thượng bị trục xuất về nước, nơi họ phải đối mặt với nguy cơ giam cầm, tra tấn và đàn áp.”
Ông Y Quynh Bdap, thành viên sáng lập MSFJ, hiện đang ở nhà tù Reamand của Bangkok để xem xét yêu cầu dẫn độ của Việt Nam.
Toà án Hình sự Bangkok cuối tháng 9/2024 đưa ra phán quyết cho phép trục xuất ông và cho chính phủ nước này 90 ngày để thực thi.
Ngày 14/2 vừa qua, luật sư đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm yêu cầu hủy bỏ phán quyết của tòa án cấp dưới về việc dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam.
Hôm 25/2, bà Nadthasiri Bergman, người đại diện pháp lý cho Y Quynh, bày tỏ hy vọng tòa án sẽ xem xét quyết định và chấp nhận đơn kháng cáo.
Ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của Ủy ban Cứu người Vượt Biển, (tổ chức vừa bị Bộ Công an quy vào danh sách khủng bố), cho biết một số cá nhân là thành viên của MSFJ có nguy cơ bị dẫn độ cao hơn những người khác, tổ chức của ông đang theo dõi rất sát cùng với Cao ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Thái Lan.
Ông cho rằng phía chính quyền Việt Nam chưa đưa danh sách dẫn độ vì “có lẽ họ phải suy tính kỹ vì trường hợp của Y Quynh Bdap được quốc tế quan tâm ngày càng nhiều, nếu Việt Nam yêu cầu Thái Lan dẫn độ một lần nữa sẽ rất khó khăn.”
Ông nói nếu chính quyền của ông Tô Lâm muốn dẫn độ người phải áp dụng biện pháp ra tòa xử vắng mặt như đã từng làm với ông Y Quynh Bdap.
Ra tòa
Hôm 25/2, tòa di trú của tỉnh Nonthaburi xét xử 48 người Thượng với hai tội danh nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp, trong đó có năm trẻ em đi theo mẹ.
Cảnh sát trưởng Ronapat Tubtimtong, Trưởng đồn cảnh sát Bangyai tỉnh Nonthaburi, nói với RFA vào thứ Tư rằng hơn 40 công dân Việt Nam bị bỏ tù với số tiền phạt là 400.000 baht vì nhập cảnh trái phép nhưng họ không phải đối mặt với việc trục xuất ngay lập tức.
“Họ đã bị xét xử vì tội nhập cảnh trái phép và bị phạt 4.000 baht mỗi người. Họ không có tiền nên họ bị bỏ tù 8 ngày thay vào đó”.
“Họ không phải là công nhân, họ có thẻ tị nạn. Sau khi chấp hành xong án tù, họ sẽ bị giam giữ tại trại giam Suan Plu. Thông thường, các tổ chức phi chính phủ sẽ tìm cách cứu trợ cho họ. Họ sẽ không phải đối mặt với việc trục xuất ngay lập tức”.
Ông nói thêm rằng có những người hợp pháp trong số hơn 60 người được báo cáo bị bắt giữ đã được thả tự do.
Đối với người có thẻ tị nạn của UNHCR, tiền bảo lãnh là 50.000 Baht Thái (1.500 đô la) cho mỗi người, những người không có tiền trả sẽ bị giam giữ vô thời hạn tại Trại tạm giam nhập cư IDC (trại giam Suan Plu).
Ông Nguyễn Đình Thắng cho biết, tổ chức của ông sẽ giúp can thiệp với Liên hiệp quốc để đẩy nhanh tiến trình cho những người đang xin quy chế tị nạn chưa được cấp thẻ tị nạn.
Đối với những người bị từ chối quy chế tị nạn (hồ sơ bị đóng) sẽ phải trải qua chương trình sàng lọc đặc biệt của chính phủ Thái Lan. Nếu không đủ điều kiện bảo vệ, họ sẽ có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam.
Ông Y Phic Hdok bày tỏ mong muốn chính quyền Thái Lan tạo điều kiện để người tị nạn được trả tự do, có cơ hội sinh sống bên ngoài thay vì bị giam giữ vô thời hạn. Ông khẳng định:
“Việc giam cầm những người tị nạn vô tội, những người chỉ đang tìm kiếm sự an toàn, là một hành động đi ngược lại với các cam kết nhân quyền quốc tế.
Đồng thời, tôi kêu gọi cộng đồng người Việt khắp năm châu cùng chung tay quyên góp, hỗ trợ tài chính để giúp những người này được tại ngoại và tránh khỏi nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Sự đoàn kết và giúp đỡ của cộng đồng sẽ mang lại hy vọng cho những người đang đối diện với hoàn cảnh tuyệt vọng này.” (RFA)